Phêrô bỗng được tin nhà,

Bệnh tình nhạc mẫu rất là nguy nan.

An-rê, Gioan, Giắc họp bàn,

Mời Thầy ghé lại trấn an gia đình.

Phê-rô xúc động tâm tình,

Rước Thầy đến để thêm vinh danh Thầy.

Bệnh nhân có phúc gặp may,

Hết cơn sốt nặng chấp tay lạy chào.

Gia nhân hoan hỉ xiết bao,

1140.Mắt xem ơn lạ trời cao tỏ tường.

Tiếng Người dậy cả phố phường,

Dân thành chật nẻo chật đường kéo ra.

Chúa thương chữa bệnh trừ tà,

Ban ơn vũ lộ chan hòa cho dân.

Hôm sau trời mới rạng dần,

Chúa đang cầu nguyện lo phần tâm linh.

Môn đồ vội vã đến trình :

”Cả và thiên hạ đến nghinh đón Thầy.”

Chúa rằng : “Hãy bỏ nơi đây,

1150.Lộ trình phải được đổi thay xa gần.

Tin Mừng đến với muôn dân,

Khắp nơi phải thấy vết chân môn đồ


Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn